Tiêu đề của website

Cả làng thận trọng

QĐND - Có tới 7 đội bóng mang màu áo lính đang thi đấu ở giải bóng chuyền toàn quốc. Đó là Sacombank Biên phòng, Quân khu 5, Quân khu 9, Quân đoàn 4, Thể Công - Binh đoàn 15 về nam và Phòng không - Không quân Yên Khánh, Thông tin…

QĐND - Có tới 7 đội bóng mang màu áo lính đang thi đấu ở giải bóng chuyền toàn quốc. Đó là Sacombank Biên phòng, Quân khu 5, Quân khu 9, Quân đoàn 4, Thể Công - Binh đoàn 15 về nam và Phòng không - Không quân Yên Khánh, Thông tin Lienvietpost Bank của nữ. Vì thế, ít nhiều họ có vị thế riêng khiến đối thủ phải kiềng nể.
Nam Thể Công, nữ Thông tin có làm nên chuyện? Trong những cái tên trên, Thể Công-Binh đoàn 15 và nữ Thông tin Lienvietpost Bank được đánh giá có nhiều cơ hội đi tới trận cuối cùng. So với các đối thủ, đội bóng của HLV Phùng Công Hưng (Thể Công-Binh đoàn 15) là CLB duy nhất sang Thái Lan tập huấn 20 ngày, trong quá trình chuẩn bị tranh tài ở vòng 2. Dù rất thận trọng nhưng giới chuyên môn đều hiểu, ông Hưng rất kỳ vọng những tay đập mang mác tuyển thủ quốc gia gồm chủ công Hoàng Văn Phương, chuyền 2 Phạm Minh Dũng, phụ công Thái Hưng sẽ giúp đội hình tạo được chiều sâu trước các cuộc đấu đầy cam go này. Trong vài nhân tố còn lại, Thể Công-Binh đoàn 15 vẫn cần tới kinh nghiệm từ phụ công Minh Tuấn và ngoại binh U-ra-na (Thái Lan). Cũng có lợi thế tương tự, đội hình mà HLV Phạm Văn Long (Thông tin Lienvietpost Bank) ổn định chắc chắn do nhờ hàng loạt cầu thủ đội hình chính là: Phạm Yến, Đỗ Thị Minh, Đào Huyền, Diệu Linh cùng phụ công trẻ Bùi Thị Ngà liên tục vào thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia suốt thời gian qua. Chuẩn bị cho vòng 2, các cô gái Thông tin Lienvietpost Bank đã vào làm quen với khí hậu Thành phố Hồ Chí Minh, rồi Đắc Lắc cách đây 10 ngày. Đáng kể, ở vòng 2, họ thuê chủ công người Trung Quốc Li Yuchen để tăng thêm sức mạnh.
Với chủ công Ngô Văn Kiều, Sanest Khánh Hòa là ứng viên sáng giá cho chức vô địch.
Ngoài 2 cái tên này, Sacombank Biên phòng cũng được nhắc tới nhiều. Ít nhất, họ vẫn đang là đội đương kim vô địch giải nam. Mùa giải 2011 chứng kiến cầu thủ Biên phòng thăng hoa đáng nể nhưng trước vòng 2 này, chính HLV Trần Đình Tiền rất dè chừng, ông tâm sự: “Năm nay, chúng tôi rất khó khăn bởi lực lượng. Hy vọng tinh thần sẽ giúp đội có kết quả tốt”. Kết thúc ở vị trí thứ 3 tại bảng A sau vòng 1 nhưng trong vòng 2 này, Sacombank Biên phòng sẽ không có sự phục vụ từ tay đập Wang Bin (Trung Quốc) mà chỉ thuê được Da Jia Rui (Đài Loan-Trung Quốc).
Vòng 2 thi đấu từ ngày 10 tới 17-11. Sau đó các đội sẽ thi đấu VCK và tranh suất trụ hạng từ ngày 22 tới 25-11. Bảng A nam (Quân đoàn 4, Maseco TP Hồ Chí Minh, S.Biên phòng, Thể Công-Binh đoàn 15, Quân khu 9, Tràng An Ninh Bình); nữ (Vĩnh Long, Quảng Ninh, PVD Thái Bình, VTV Bình điền Long An, Tiến nông Thanh Hóa, XLDK Thái Bình Dương) thi đấu tại NTĐ Rạch Miễu - TP Hồ Chí Minh. Bảng B nam (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đức Long Gia Lai, Công an Phú Thọ, Sanest Khánh Hòa, Quân khu 5, Long An); nữ (Vietsovpetro, Thông tin Lienvietpost Bank, PK-KQ Yên Khánh, Ngân hàng Công Thương, Cao su Phú Riềng, Lilama 69-3 Hải Dương) thi đấu tại NTĐ thành phố Buôn Mê Thuột - Đắc Lắc.
Những đối thủ đáng gờm Về nam, Maseco Thành phố Hồ Chí Minh, Sanest Khánh Hòa hay Đức Long Gia Lai, Long An và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tràng An Ninh Bình đều là những đội có thể làm đảo lộn mọi dự đoán. Kết thúc vòng 1, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đứng thứ nhì bảng B, nên họ có lợi thế phần nào về điểm số. HLV Nguyễn Mạnh Hùng đặt niềm tin vào các trụ cột như Bình Giang, Văn Giáp, chuyền 2 Đình Toàn, Thành Nhân. Tại vòng 2, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục sử dụng chủ công Kít-xa-đa (Thái Lan). Các nhà đương kim á quân Sanest Khánh Hòa sau thời gian dài tập trung tại Trường Đại học TDTT Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cập bến Đắc Lắc. Nếu không có gì thay đổi, Sanest Khánh Hòa sẽ trình làng cặp chủ công cao nhất lượt về là: Ngô Văn Kiều (1,96m), Rô-đri-guết (Bra-xin, 1,97m). Ở vòng 1, “oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều không ra sân do trong quá trình trị thương nhưng anh đã đủ sức khỏe để thi đấu vào tháng 11 này. Với nữ, cùng VTV Bình điền Long An thì Ngân hàng Công Thương vẫn là đối trọng đáng kể khiến các cô gái Thông tin Lienvietpost Bank e ngại. HLV Lương Khương Thượng tin rằng, dưới sự chèo lái của phụ công số 1 Việt Nam lúc này là Ngọc Hoa trong đội hình, VTV Bình điền Long An của ông sẽ bảo vệ thành công ngôi vương đang giữ. Phía còn lại, Ngân hàng Công Thương vẫn tin dùng ở bộ tứ Kim Huệ - Nguyễn Thị Xuân - Nguyễn Thị Hòa - Hà Thị Hoa. Họ có cơ hội để sớm kết thúc vòng bảng với 1 tấm vé dự vòng chung kết nhờ đang có điểm số khá cao sau vòng 1. Bài và ảnh: DIỆU PHƯƠNG

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều