Tiêu đề của website

Kết thúc Cúp bóng chuyền châu Á lần thứ 3: Bóng chuyền Việt Nam còn nhiều nỗi lo

Giải bóng chuyền nam Cúp Liên đoàn châu Á (Giải) vừa kết thúc. Giải nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC), được tổ chức 2 năm một lần, là sân chơi hội tụ các tài năng bóng chuyền hàng đầu…

Giải bóng chuyền nam Cúp Liên đoàn châu Á (Giải) vừa kết thúc. Giải nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC), được tổ chức 2 năm một lần, là sân chơi hội tụ các tài năng bóng chuyền hàng đầu châu lục dành cho tốp 8 đội đứng đầu châu Á.
Đội Trung Quốc lên ngôi xứng đáng
Đua tranh quyết liệt
Vì là Giải lớn nên được liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và AVC rất quan tâm. Tuy nhiên công tác truyền thông ở Việt Nam lại chưa đạt yêu cầu và gây thất vọng đối với khán giả. Rất ít thông tin về giải đấu được cập nhật cho người xem, bởi vậy sau những trận đấu đầu tiên các khán đài đều trống vắng, Ban tổ chức buộc phải mở cửa tự do cho khán giả vào xem mà không bán vé như kế hoạch.
Về phía khách mời của giải, ngoài đội Trung Quốc và Iran đưa sang là đội hình mạnh nhất, gồm nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả và đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu thì các đội bóng còn lại như Hàn Quốc, Nhật Bản... đều là các cầu thủ ở tuyến 2 hoặc tuyến 3 và đều là những gương mặt mới. Riêng đội tuyển duy nhất cùng trong khu vực Đông Nam Á là đội Myanma, do là chủ nhà của SEA Games 27 vào năm sau nên đã mang 90% thành phần là đội tuyển trẻ vừa tham dự giải trẻ Đông Nam Á tới tham dự để tăng cường cọ xát, song với lực lượng như vậy nên không khó để tuyển Việt Nam giành trận thắng 3-0 ngay trong ngày khai mạc. Đáng kể nhất là đội Iran, nhà vô địch châu Á. Đó là đội bóng đồng đều, tuy có nhiều cầu thủ có chiều cao tốt nhưng đội Iran lại sử dụng lối đánh tầm thấp, chủ yếu là hai biên, kết hợp lối tấn công từ hàng sau. Vì vậy, họ giành trận thắng 3-2 trước Trung Quốc ngay ngày khai mạc. Tuy nhiên, sau khi lần lượt vượt qua các đối thủ còn lại, hai đội đã gặp lại nhau ở trận chung kết và tại đây, đội Trung Quốc với chiều cao vượt trội và phong độ tốt hơn đã giành chiến thắng chung cuộc ở tỷ số 3-1
Lo cho tuyển Việt Nam
Nhìn chung, đội tuyển Việt Nam có độ tuổi trung bình lớn nhất giải. Sự khó hiểu với người hâm mộ là sau khi kết thúc cúp Hùng Vương, Liên đoàn BCVN đã triệu tập khá nhiều gương mặt trẻ có triển vọng thuộc lớp 9X như Bùi Công Tuấn Anh, Từ Thanh Thuận.. và đều là những gương mặt triển vọng của BCVN trong tương lai, với ý tưởng đây là ê kip trẻ sẽ được hướng đến SEA Games 27 vào năm sau. Vậy mà vào phút chót, ngoài Phạm Thái Hưng (1990) có mặt, những cầu thủ khác đều không có tên trong danh sách 12 cầu thủ của đội tuyển, trái lại, đa số đều thuộc thế hệ 8x, 7x. Đội Việt Nam vẫn chỉ là những gương mặt đã quá ư quen thuộc như Phạm Minh Dũng, Phạm Thái Hưng, Đặng Vũ Bôn, Lê Quang Khánh, Nguyễn Hữu Hà, Bùi Văn Hải và libero Nguyễn Xuân Thành. Người ta thấy đội tuyển Việt Nam chơi khá đơn điệu và thiếu nhiều bài chiến thuật, thi thoảng mới thấy vài quả chồng biên của Lê Quang Khánh hay vài cú đánh lao, nhanh của Phạm Thái Hưng nhưng chưa thực sự hiệu quả. Điều cốt từ là khi vắng mặt mũi tấn công Ngô Văn Kiều, đội đang thiếu một thủ lĩnh thực sự để đủ sức làm đầu tầu và giải quyết tình thế trên sân bãi. HLV Phùng Công Hưng từng lên tuyển nhiều lần song vẫn bộc lộ quá nhiều hạn chế về chuyên mộn và yếu kém ở khả năng đọc trận đấu của Ban huấn luyện. Đáng tiếc nhất là trận tranh hạng 5 giữa Việt Nam và Hàn Quốc, HLV trưởng đội chủ nhà đã bỏ lỡ nhiều cơ hội vươn lên, trái lại do quá ấu trĩ về luật thay người nên đã bị trừ điểm đến 2 lần trong hiệp 2 và đấy là chuyện buồn "xưa nay hiếm”.
Kết thúc giải, Iran và Trung Quốc xếp nhất, nhì giải còn Việt Nam giành hạng 6 may mắn.­­-­­­ Hướng về SEA Games 27 và trong tương lai, đội tuyển bóng chuyền nam của chúng ta còn có quá nhiều việc cần làm ngay, trước hết là khâu "thuyền trưởng”.
Trần Hùng
Gửi cho bạn bè Bản in

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều