Tiêu đề của website

VTV Bình Điền 2013: Trao 2 vé bán kết đầu tiên

Trở thành đội đầu tiên giành vé vào bán kết, thế nhưng các tay đập Thông tin Liên Việt Postbank phải mất gần 2 giờ quần thảo mới vượt qua được vị khách mời Yangsan (Hàn Quốc). Thậm chí, nếu HLV Phạm Văn Long không kịp xốc lại đội hình ở ván thứ 5, đồng thời các cô gái Thông tin không chứng tỏ kinh nghiệm dày dạn của mình, bất ngờ lớn nhất của vòng đấu bảng đã có thể xảy ra.

Trở thành đội đầu tiên giành vé vào bán kết, thế nhưng các tay đập Thông tin Liên Việt Postbank phải mất gần 2 giờ quần thảo mới vượt qua được vị khách mời Yangsan (Hàn Quốc). Thậm chí, nếu HLV Phạm Văn Long không kịp xốc lại đội hình ở ván thứ 5, đồng thời các cô gái Thông tin không chứng tỏ kinh nghiệm dày dạn của mình, bất ngờ lớn nhất của vòng đấu bảng đã có thể xảy ra.
Các tay đập của Yangsan (đen) khó lòng vượt qua những tay chắn của Thông tin Liên Việt Postbank (áo trắng). Ảnh: Hà Ngọc
So với lần tham dự năm ngoái, các tay đập Yangsan rõ ràng đã tiến bộ hơn rất nhiều ở cuộc tranh tài năm nay, đặc biệt là về ý thức tổ chức chiến thuật và tinh thần thi đấu. Sau khi để thua nhanh 2 ván đầu ở điểm số 8/25 và 10/25, các tay đập Hàn Quốc bất ngờ đánh rất hưng phấn, những miếng phối hợp đánh biên, giữa lưới và đặc biệt khả năng phòng thủ trên lưới của hàng chắn rất hiệu quả đã giúp họ “giật” lại 2 ván thắng 29/27 và 25/21, đưa màn đối đầu này vào ván thứ 5 quyết định. Đấy cũng là thời điểm, các cô gái Thông tin như Phạm Thị Yến, Thu Trang, Đỗ Thị Minh, Bùi Thị Ngà chứng minh rằng những sai sót trong khâu chuyền 1, phòng thủ trên lưới trước đó chỉ là nhất thời. Đội hình Thông tin Liên Việt Postbank khi đã được siết chặt lại, thì đương nhiên, các tay đập còn non kinh nghiệm của Yangsan chỉ còn tìm cách chống đỡ. Thắng thuyết phục 15/6 ở ván đấu cuối cùng, Thông tin Liên Việt Postbank khép lại một trận đấu khá vất vả với tỷ số thắng 3-2, giành tấm vé đầu tiên lọt vào bán kết tại bảng B. Tấm vé còn lại sẽ là màn tranh chấp giữa Ngân hàng Công thương và Tân Bình-TPHCM. Ở trận đấu sau đó, đội chủ giải VTV Bình Điền Long An gặp đối thủ khá “xương” là Vietsov Petro. Trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng, HLV Aphisak buộc phải tung ra sân nhiều gương mặt trẻ. Chủ công trẻ Thanh Thúy (cao 1m90) lần đầu tiên được đánh chính, sau khi đã chứng tỏ được năng lực ở trận ra quân, trong vai trò dự bị. Dẫu vậy, VTV Bình Điền Long An vẫn có phần thua sút so với đối thủ - đội bóng vừa chính thức công bố chủ công Katya dưới tên gọi mới là Vũ Maika. Sự đồng đều về lực lượng, cộng với dàn “hỏa lực” rất mạnh gồm Maika, Minh Tâm, Trà Giang và Thanh Thúy thực sự đã “tra tấn” các học trò của ông Aphisak trong suốt 3 ván đấu. Nhiều thời điểm, đội trưởng Ngọc Hoa, các mũi tấn công Thanh Thúy, Bích Trâm đã rất nỗ lực đeo bám điểm số cùng Vietsov Petro, đặc biệt là nhờ những pha xử lý nhanh và khéo của Ngọc Hoa. Tuy nhiên, đội chủ giải không thể bịt kín các hướng đánh khá đa dạng và khó chịu của đối phương. Thế trận vượt trội nghiêng về Vietsov Petro cho đến khi chủ công Đào Thị Bảy bất ngờ dính chấn thương phải rời sân. Tận dụng lợi thế này, VTV Bình Điền Long An đã chơi khởi sắc hơn hẳn, suýt lật ngược được tình thế ở ván thứ ba. Tuy nhiên, vấn đề là các học trò của HLV Aphisak lại tỏ ra nôn nóng, dẫn đến xuất hiện nhiều sai sót và chấp nhận chịu thua 0-3 chung cuộc, coi như đã bị loại khỏi chính giải đấu của mình. Trong khi đó, Vietsov Petro đã giành vé đi tiếp vào bán kết sau 2 trận thắng tại bảng A.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Đỗ Thị Minh

Đỗ Thị Minh

Ngày sinh: 03/08/1988
Quê quán: Hà Nam
CLB: Thông tin Liên Việt Postbank
Vị trí: Chủ công
Số áo: 8
Tiêu điểm
Xem nhiều