Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Bình Điền Cup lần 7 năm 2013: Không khoan nhượng!

Tái ngộ với Ngân hàng Công thương trong trận đấu phân định ngôi nhất-nhì bảng B, các tay đập Thông tin Liên Việt Postbank đã chơi rất hưng phấn ở ván đấu đầu tiên. Cuối năm ngoái, đội bóng quân đội đã giành chiến thắng 3-1 trước Ngân hàng Công thương để giành ngôi vô địch quốc gia.

Tái ngộ với Ngân hàng Công thương trong trận đấu phân định ngôi nhất-nhì bảng B, các tay đập Thông tin Liên Việt Postbank đã chơi rất hưng phấn ở ván đấu đầu tiên. Cuối năm ngoái, đội bóng quân đội đã giành chiến thắng 3-1 trước Ngân hàng Công thương để giành ngôi vô địch quốc gia.
Niềm vui thắng trận của các cô gái Thông tin Liên Việt Postbank trước Ngân hàng Công thương. Ảnh: Anh Tài
Lần gặp lại này, lực lượng của đôi bên không có nhiều biến động, ngoại trừ sự xuất hiện của tay đập Trần Thị Loan trong thành phần thi đấu của Ngân hàng Công thương. Phụ công hàng đầu Việt Nam - Phạm Kim Huệ - vẫn đóng vai trò chủ lực và điều đó càng được phát huy khi cô gặp lại các đàn em ở đội bóng cũ Thông tin Liên Việt Postbank. Kim Huệ đã thể hiện rất ấn tượng, khiến nhiều người quên rằng tuổi tác đang dần trở thành gánh nặng đối với cô. Những cú đánh nhanh hiểm hóc, đầy uy lực của Huệ ở biên là vũ khí giúp Ngân hàng Công thương chơi ngang ngửa với đối thủ. Thậm chí, các học trò của HLV Phạm Văn Long nhiều thời điểm đã bị căng cứng tâm lý khi hết Kim Huệ đến Nguyễn Thị Xuân, Trần Thị Loan và cả Phạm Thị Thắm lên lưới tấn công, thay nhau ghi điểm cho Ngân hàng Công thương. Thực ra, nếu như cây chuyền 2 Hà Thị Hoa không bị bệnh, ra sân trong trạng thái vẫn còn sốt nhẹ, những pha kiến thiết của cô mất đi sự chính xác tuyệt đối, chưa chắc Ngân hàng Công thương đã để cho đối thủ nhiều duyên nợ vượt lên giành chiến thắng. Thua 1-3 (17/25, 25/23, 23/25 và 15/25), nhưng Ngân hàng Công thương vẫn cùng Thông tin Liên Việt Postbank giành vé đi tiếp vào bán kết. Ở trận đấu còn lại trong ngày, đội chủ giải VTV Bình Điền Long An với đa phần là VĐV trẻ nhưng đã thi đấu đầy hứng khởi trước đội hình Australia vượt trội mình cả về tầm bật nhảy tấn công lẫn khả năng phòng thủ trên lưới và hàng sau. Rõ ràng, đấy là trận đấu hay nhất của họ kể từ đầu giải đến nay. HLV Aphisak cố gắng xoay sở với lực lượng thiếu hụt trong tay, và vị chuyên gia người Thái Lan đã hài lòng trước màn trình diễn của các học trò. Chủ công Thanh Thúy rất tự tin lên lưới, kinh nghiệm xử lý tình huống của đội trưởng Ngọc Hoa đầy bản lĩnh, trong khi cây chuyền 2 Ánh Nguyệt tổ chức các hướng tấn công khá mạch lạc. Thua nhanh ván đầu, nhưng VTV Bình Điền Long An đã chơi quật khởi để thắng lại 2 ván sau, trước khi khép lại chiến thắng ngược dòng 3-2, qua đó có trận thắng đầu tiên kể từ đầu giải. Thắng trận, nhưng VTV Bình Điền Long An vẫn không đủ điều kiện lọt vào vòng tranh chấp danh hiệu. Tuy nhiên, như thừa nhận của trưởng đoàn Huỳnh Quang Vinh, đây là giai đoạn VTV Bình Điền Long An cần nghiêm túc đánh giá lại năng lực của mình, đồng thời quyết tâm trẻ hóa, thất bại chính là bài học quý giá cho họ hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều