Tiêu đề của website

Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV - Bình Điền 2013: Thắng Karaganda, LienvietPostBank vô địch

  Đội Thông tin LienvietPostBank đã đánh bại CLB Karaganda (Kazakhstan) với tỉ số 3-2 ở trận chung kết Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV - Bình Điền 2013 diễn ra tại nhà thi đấu thể thao Binh Đoàn 15 (Gia Lai) để đoạt ngôi vô địch tối 10-3.

Đội Thông tin LienvietPostBank đã đánh bại CLB Karaganda (Kazakhstan) với tỉ số 3-2 ở trận chung kết Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV - Bình Điền 2013 diễn ra tại nhà thi đấu thể thao Binh Đoàn 15 (Gia Lai) để đoạt ngôi vô địch tối 10-3.
Niềm vui của các cô gái Thông tin LienvietPostBank - Ảnh: T.P.
Pha đập bóng ghi điểm cho Thông tin LienvietPostBank của đội trưởng Phạm Thị Yến (trái) - Ảnh: T.P.
German Inna (áo xanh) tận dụng chiều cao 1m83 đập bóng ghi điểm cho Karaganda - Ảnh: T.P.
Trận đấu vô cùng kịch tính khi các cô gái Kazakhstan tận dụng ưu thế thể hình (cao trung bình hơn 1m83) để liên tiếp ghi điểm bằng những cú đập trên tay chắn Thông tin LienvietPostbank. Khoảng cách giữa hai đội có khi lên đến 6 điểm (CLB Karaganda dẫn 11-5). Nhưng gió bất ngờ đổi chiều khi các cô gái Việt Nam bắt kịp nhịp độ trận đấu, bám chắn quyết liệt gây ức chế đối thủ kết hợp với những pha bỏ nhỏ thông minh. Tận dụng lúc các VĐV của Karaganda vẫn lúng túng chưa tìm được giải pháp, Thông tin LienvietPostBank đã bắt kịp ở tỉ số 13-13 rồi dẫn ngược 19-17 trước khi tung màn “nước rút” ghi 6 điểm liên tiếp để thắng 25-17. Bước sang ván hai, CLB Karaganda chơi hay hơn nhờ sự xuất sắc của cây chuyền hai Akilova Natalya để giành được chiến thắng 25-20, cân bằng tỉ số trận đấu 1-1 sau 2 ván. Đúng lúc khó khăn đó, sự cổ vũ của gần 2.000 khán giả có mặt trong nhà thi đấu thể thao Binh Đoàn 15 đã giúp các học trò của HLV Phạm Văn Long vực dậy tinh thần. Những cái tên quen thuộc như Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh, Trần Thu Trang... đã chơi với 120% khả năng để ghi điểm trước những đối thủ to cao. Nhờ vậy, Thông tin LienvietPostBank đã có chiến thắng nghẹt thở 25-22, một lần nữa vượt lên dẫn trước 2-1. Sau quá nhiều nỗ lực, các cô gái Thông tin LienvietPostBank đã xuống sức khi trận đấu bước vào ván thứ 4. Vì đây là thời điểm quá “nóng” nên HLV Phạm Văn Long cũng không dám tung các VĐV trẻ như Âu Hồng Nhung, Nguyễn Linh Chi, Vương Thị Mai… vào sân khiến đội hình chính càng mệt mỏi. Vì thế, họ để Karaganda phát huy thế mạnh thể lực, liên tục dẫn trước rồi thắng luôn với tỉ số 25-19. Bước vào ván thứ 5 quyết định, các cô gái Thông tin LienvietPostbank đã cống hiến tất cả phần sức lực còn lại. Họ giằng co về điểm số với CLB Karaganda đến 5-5, 7-7 trước khi giành chiến thắng 15-11, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 sau 1 giờ 32 phút thi đấu trong tiếng hò reo cổ vũ như muốn làm nổ tung nhà thi đấu của khán giả Gia Lai. Đây là chức vô địch thứ 2 trong 3 mùa giải gần nhất của Thông tin LienvietPostbank. Phần thưởng cho chức vô địch của Thông tin LienvietPostBank là 12.000 USD (hơn 250 triệu đồng), CLB Karaganda nhận 7.000 USD (gần 150 triệu đồng). Ở trận tranh hạng ba trị giá 5.000 USD (hơn 100 triệu dồng), đội Ngân hàng Công thương đã đánh bại Vietsovpetro với tỉ số 3-0 (26-24, 25-21, 25-10).

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều