Tiêu đề của website

Hôm nay, khởi tranh vòng 1 Giải bóng chuyền VĐQG 2013: Ngôi vương thuộc về tay ai?

Mùa giải 2013 được chú ý nhiều bởi năm nay cầu thủ ngoại không được đăng ký thi đấu tại giải VĐQG. Cơ hội lên ngôi vô địch chia đều khi tất cả chỉ sử dụng nội binh.

Mùa giải 2013 được chú ý nhiều bởi năm nay cầu thủ ngoại không được đăng ký thi đấu tại giải VĐQG. Cơ hội lên ngôi vô địch chia đều khi tất cả chỉ sử dụng nội binh.
Về nam, Thể Công-Binh đoàn 15, Tràng An Ninh Bình, Long An, Đức Long Gia Lai, Sanest Khánh Hòa đang được đánh giá nhỉnh hơn. Chuẩn bị cho cuộc đua, HLV Phùng Công Hưng (Thể Công-BĐ 15) đã sớm mượn được chủ công Bùi Công Tuấn Anh từ đội hạng dưới Quân khu 5. Đây sẽ là mũi nhọn cùng các tay đập Hoàng Văn Phương, Duy Khánh khiến các đội kiêng dè. Năm nay, ĐKVĐ Tràng An Ninh Bình có thay đổi đáng kể khi HLV Trần Văn Thư (người giúp họ giành vô địch năm ngoái) đã xin rút để nhường ghế chỉ đạo cho HLV Phạm Văn Nam. Đội nam Long An vẫn dựa nhiều ở dàn nội binh đồng đều như Quang Khánh, Thái Bình, Minh Quân, Hữu Trường, Phước Tiến. Ở mùa giải này, đội đang chờ sự khởi sắc từ HLV lão làng Nguyễn Xuân Dung mới về huấn luyện. Trong khi đó, á quân quốc gia 2012 Đức Long Gia Lai tưởng chừng mạnh mẽ nhưng đã không còn đáng sợ như mùa trước. Đức Long Gia Lai mất phụ công Phạm Văn Thành do rời đội trở lại Thể Công, chủ công Wanchai (Thái Lan) không được thi đấu. Vì lẽ đó, họ rất lo ở khả năng bắt bước 1. Tuy vậy, HLV Bùi Quang Ngọc vẫn tin Hữu Hà, Văn Hạnh, Thành Hạc đủ sức tạo ưu thế. Sanest Khánh Hòa rất tự tin khi Ngô Văn Kiều hoàn toàn bình phục chấn thương. Kết quả bốc thăm đã đưa bảng B nam trở thành bảng “tử thần” khi hội tụ S.Biên phòng, Đức Long - Gia Lai, Thể Công - BĐ15, Tập đoàn Dầu khí VN, Long An, Công an TPHCM. Riêng các đội bóng của TPHCM, CLB Maseco dễ thở hơn do nằm vào bảng A khá nhẹ và chỉ có 2 đối thủ nặng ký là Tràng An Ninh Bình, S.Khánh Hòa. Đội Công an TPHCM có HLV Lê Hồng Hảo trở lại huấn luyện. Về nữ, Thông tin Liên Việt Postbank, Ngân hàng Công Thương vẫn vượt lên ở mặt bằng chung chuyên môn. Dù 2 đội không thay đổi nhiều. Họ có ưu thế khi được tham gia một số giải khởi động trong tháng 3 ở Đắc Lắc và Ninh Bình. VTV Bình Điền Long An được HLV Aphisak huấn luyện. Đội cũng có sự trở lại của libero Kim Liên. Trong khi đó, Vietsovpetro, Bia SG-TBD được dự liệu gây bất ngờ. Tuyển mộ được Lê Thanh Thúy từ Hà Nội và nhập tịch cho tay đập Katya (tên mới: Vũ Mai Ka), Vietsovpetro tin tưởng sẽ lặp lại kỳ tích vào chung kết như năm 2011. Sau 2 năm nghỉ thi đấu, chủ công Đinh Thị Diệu Châu cũng trở lại trong màu áo bia SG-TBD. Trở lại giải đấu cao nhất, nữ Tân Bình - TPHCM không quá bỡ ngỡ. HLV Hồ Thị Phương không có nhiều gương mặt nổi bật nhưng chí ít, họ đang sở hữu tuyển thủ quốc gia chủ công Trần Thị Cẩm Tú và cô được kỳ vọng tạo đà cho toàn đội.
Vòng 1 thi đấu từ ngày 4 đến 11-4 tại Phú Thọ (bảng A) và Yên Bái (bảng B). Kết thúc vòng 1, hai đội đứng đầu ở mỗi bảng của nam, nữ sẽ tiếp tục tới Phú Thọ dự Cúp Hùng Vương 2013. Trong ngày khai mạc (4-4) sẽ diễn ra các trận đấu: Giấy Bãi Bằng - Quảng Ninh (nữ); Công an Phú Thọ - Vĩnh Long (nam) ở bảng A và Cao su Phú Riềng - Ngân hàng Công Thương (nữ); Thể Công - BĐ 15 - Sacombank Biên phòng (nam) tại bảng B.
Minh Chiến Dù không còn ngoại binh nhưng nhà ĐKVĐ - Tràng An Ninh Bình vẫn được đánh giá sẽ bảo vệ thành công chức vô địch mùa giải 2013. Ảnh: Nhật Anh

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều